Xe không có giấy, người không biết tuổi!

Thứ ba, 26/08/2014 09:44

(Cadn.com.vn) - 1 giờ 30 ngày 17-8, tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động (CATP Đà Nẵng) trên đường TTKS phát hiện một đôi thanh niên nam nữ đi trên xe máy hiệu Sirius BKS 43S3-1077 trên địa bàn P. Hòa Thuận Tây (Q. Hải Châu) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua đó, người điều khiển xe khai tên là Phạm Minh Lai (1993, trú TT Vĩnh Điện, H. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), còn cô gái ngồi sau là P.T.C.T, bạn gái của Lai. Do xe không có giấy tờ, hai người lại không xuất trình được giấy tùy thân nên vụ việc nhanh chóng được chuyển cho CAP Hòa Thuận Tây xử lý theo quy định.

Qua đấu tranh, Lai khai nhận đã mua chiếc xe nói trên của một người tên Tân với giá 3 triệu đồng, dù biết xe không có giấy tờ. Bất ngờ nhất là cô gái P.T.C.T., trông dáng thì phổng phao nhưng khi hỏi tuổi thì cô khai nhận “em bây giờ mới tròn mười lăm” và vừa học hết lớp 9. Khi được cán bộ điều tra hỏi, vì sao nhỏ tuổi thế không chịu học hành lại sớm lao vào yêu đương thì C.T. hồn nhiên trả lời: "Dạ, học hết lớp 9 em thi không đậu nên chán nản bỏ nhà đi lang thang. Sau đó em lên Facebook và có quen một bạn trai, nhưng chúng em yêu nhau được một thời gian thì “đường ai nấy đi”.

Buồn quá nên em lại lên mạng và gặp anh Lai. Chúng em yêu nhau nên mới đi với nhau!". Còn Lai thì khai nhận, sau khi quen biết với C.T. cách đây khoảng 10 ngày, dù biết C.T. đã là “phụ nữ” ở tuổi 15 nhưng cậu vẫn yêu và cả hai đã 2 lần thuê khách sạn tại Điện Bàn để “tình thương mến thương”. Lai cũng thành thật rằng thấy C.T. lớn nên không biết “người yêu” còn nhỏ tuổi. Với lại cả hai yêu nhau thực sự nên không biết làm như thế là vi phạm pháp luật.

Theo CAP Hòa Thuận Tây, theo khai nhận ban đầu, Phạm Minh Lai có hành vi sử dụng xe gian và dấu hiệu phạm tội giao cấu với trẻ em. Tuy nhiên, cả hai lần Lai và C.T. thuê khách sạn đều xảy ra tại H. Điện Bàn nên CAP đã lập hồ sơ và phối hợp với CAQ Hải Châu chuyển giao vụ việc cho CAH Điện Bàn tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định. Qua vụ việc cũng cho thấy một bộ phận trẻ em hiện nay vì sự thiếu hiểu biết, thiếu sự quan tâm của cha mẹ... nên sớm lao vào yêu đương và dẫn đến những hậu quả xấu cho cả tương lai sau này. Chúng tôi cũng mong rằng các bậc cha mẹ cần quan tâm đến con cái hơn để các em được học hành và phát triển toàn diện, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

N.T